Có 212 kết quả được tìm thấy
Là người lính đã trực tiếp đi qua chiến tranh, mang trên mình những chiến công và vinh dự cao quý của danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân(LLVTND), nhưng với Anh hùng LLVTND Nguyễn Thiện Tỉnh, trở lại chiến trường xưa tìm hài cốt đồng đội còn nằm lại không đơn thuần là thực hiện một lời hứa năm nào, mà là hành trình dài đầy nghĩa tình, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh của các gia đình liệt sĩ, qua đó tỏa sáng phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ giữa đời thường hôm nay.
Từng đi qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, hơn ai hết các cựu chiến binh thấu hiểu sâu sắc giá trị của nghĩa tình đồng chí, đồng đội. Khi đất nước hòa bình, với trách nhiệm và tình cảm của người lính năm xưa, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân văn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, phong trào xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” được xác định là nhiệm vụ, là tình cảm và trách nhiệm của tổ chức Hội đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhằm lan tỏa nghĩa tình đồng đội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" của những người Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Bình vẫn luôn toả sáng giữa đời thường. Những người lính dũng cảm cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm xưa, nay họ lại trở thành những người tiên phong, giỏi giang và đầy bản lĩnh trên mặt trận phát triển kinh tế, vừa làm giàu cho gia đình, vừa góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Là người lính trưởng thành trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam, nay đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hải Hậu, tôi luôn dõi theo từng bước phát triển của đất nước và đặc biệt quan tâm tới quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.
“Gần dân, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ” luôn là phương châm hành động của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Điều đó được thể hiện bằng hành động, việc làm cụ thể thường xuyên của những người lính.
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, cựu chiến binh (CCB) xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình không chỉ gương mẫu trong công tác, gắn bó với phong trào địa phương mà còn tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
“Người làm việc… trên xe”, “Bông hồng thép nhân ái”, “Doanh nhân người lính thời bình” là những "biệt danh" nhiều người xung quanh thường dành để gọi về nữ doanh nhân cựu chiến binh Trần Thị Loan, một tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Ninh Bình.
Hình ảnh những người lính quân hàm xanh Đồn Biên phòng Ngọc Lâm ngày đêm tuần tra, bám biển đã trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân xã Rạng Đông. Không chỉ giữ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền, các anh còn tích cực xây dựng thế trận lòng dân, là "lá chắn thép" góp phần gìn giữ bình yên vùng biên giới biển của tỉnh Ninh Bình.
Cựu chiến binh Đinh Đức Dư ở thôn Hoàng Sơn Tây, xã Ninh Tiến (thành phố Hoa Lư) là một trong những người lính đã kinh qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Năm nay bước sang tuổi 90, sức khỏe suy giảm, song ký ức về một thời cùng đoàn quân xông pha trên mặt trận làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vẹn nguyên.
Xấp xỉ tuổi 80, nhà văn Chu Lai với những bước chân chậm chạp hơn, nhưng vẫn hào sảng khi nói về chiến tranh và những tác phẩm của mình. Vốn là lính đặc công, 10 năm lăn lộn ở chiến trường, đối diện với sự sống và cái chết “mong manh như làn khói”, Chu Lai trở thành một trong số những nhà văn viết hay nhất về chiến tranh. Với ông, “Số phận con người gắn liền với số phận dân tộc, số phận người lính gắn liền với số phận cuộc chiến”.
Những ngày tháng 4 lịch sử năm nay, khắp các địa phương trong cả nước đã và đang có nhiều hoạt động kỷ niệm, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2025). Là người lính, từng có quãng thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, được chứng kiến phút giây đất nước độc lập, non sông thu về một mối, Đại tá Tạ Đình Hiền, tổ dân phố Lưu Phúc Mỹ (phường Tượng Lĩnh, thị xã Kim Bảng) không khỏi bùi ngùi xúc động khi nhớ về một thời máu lửa của dân tộc, nhớ về những chiến sỹ quân giải phóng đã anh dũng chiến đấu hy sinh, giành độc lập, tự do cho dân tộc.
Một ngày qua đi là một ngày lùi vào quá khứ. Con người ta hay nhìn về phía trước nhưng lại không quên ngoái lại đằng sau. Ở đó có những điều phải nhớ để sống thế nào cho xứng đáng... Tròn 50 năm chiến tranh đã đi qua, nhưng không ai quên được chiến tranh; nhất là đối với những người lính, những người có mặt trong đoàn quân tiến vào Sài Gòn mùa Xuân năm 1975...
Chiều một ngày tháng Tư - trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - chúng tôi tìm về xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh để gặp cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Quyết, người lính đặc công năm xưa. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức sâu thẳm của người lính ấy vẫn không thể nào quên những tháng ngày chiến đấu đầy gian khổ nhưng oai hùng.
Cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, trên vùng biển Gạc Ma, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài luôn ghi nhớ công lao to lớn của những người lính biển. Các anh đã hy sinh, tạo vòng tròn bất tử, như một lời nhắc nhở để thế hệ mai sau luôn trân trọng gìn giữ, tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Tết đến, Xuân về, người lính quân hàm xanh nơi vùng đất mở Kim Sơn vẫn chắc tay súng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm bình yên cho Nhân dân. Trong lòng họ có khoảnh khắc nhớ nhà, nhớ quê nhưng được sưởi ấm bởi tình quân-dân bền chặt.
Chúng tôi đến thăm Quần đảo Trường Sa đúng dịp Tết đến, xuân về. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân lên đảo là những chùm hoa tím ngắt, ẩn trong tán lá cây xanh mướt, rễ cây cắm sâu vào nền đá san hô, tạo nên dáng đứng hiên ngang như chính những người lính đảo.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các địa phương trong tỉnh vừa tổ chức nhiều hoạt động đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, niềm vui ngày trở về tỏ rõ trên khuôn mặt rạng ngời của mỗi quân nhân. Trong màu áo xanh thân thương của người lính "Bộ đội Cụ Hồ", các quân nhân cho thấy sự chững chạc, trưởng thành, rắn giỏi sau hai năm rèn luyện trong quân ngũ.
Lần đầu đến với Trường Sa, được chạm tay vào cột mốc chủ quyền, gặp gỡ những người lính Hải quân đang ngày đêm vượt qua khó khăn, gian khổ để bảo vệ biển, đảo quê hương, tôi càng thêm khâm phục ý chí kiên cường, thấu hiểu sự hy sinh thầm lặng của các anh.
Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam anh hùng.
Ngôi nhà của cựu chiến binh (CCB) Trần Bình Yên nằm ẩn mình giữa mầu xanh của cây trái nơi vùng núi Ba Sao (Kim Bảng). Gần 50 năm trước, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, CCB Trần Bình Yên là người lính lái chiếc xe tăng T54B - 846 có mặt tại Dinh Độc Lập vào thời khắc lịch sử của dân tộc - trưa ngày 30/4/1975. Thời gian trôi nhanh, từ chàng trai tuổi đôi mươi ngày ấy, nay CCB Trần Bình Yên đã bước sang tuổi 71. Tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng ký ức đầy tự hào về những năm tháng tuổi xuân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử luôn đậm sâu trong ký ức người lính lái xe tăng năm nào.